"Bạn có khả năng, hãy tự lo cho mình!"
“Anh nghĩ tôi là cái nồi cơm hả? Anh cũng có tay chân sao không tự nấu mà ăn? Tôi còn bao nhiêu việc phải lo…” - Giọng vợ Thiện trong điện thoại nghe chua chát, khiến anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hơn một tuần nay, Nhi về muộn, nồng nặc mùi bia rượu. Thiện ban đầu chỉ góp ý nhẹ nhàng về việc uống có chừng mực, nhưng mỗi lần như vậy, Nhi lại nổi giận, cho rằng anh không tôn trọng nghề nghiệp của cô và gọi điện kể lể với mẹ. Ngày hôm sau, mẹ vợ lên thăm, liên tục nhắc nhở Thiện rằng Nhi luôn vì gia đình và không bao giờ uống quá đà.
Thiện chỉ biết im lặng và hứa với mẹ vợ rằng sẽ không làm Nhi buồn, vì anh hiểu rằng nhờ Nhi mà họ mới có được căn nhà. Anh muốn mẹ vợ yên tâm và không muốn cãi nhau trước mặt con cái. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Nhi thường xuyên say xỉn, khiến Thiện phải dìu cô vào nhà mỗi ngày. Một lần, đối tác của Nhi đã khen ngợi cô, làm Thiện tức giận khi nhận ra Nhi xem anh như kẻ ăn bám. Chỉ vì những lần say xỉn của Nhi, họ thường xuyên cãi vã, còn Nhi thì cho rằng Thiện đang ghen tuông vô lý.
Cô Nhi thường so sánh lương của mình với chồng, khiến anh Thiện cảm thấy bị xúc phạm. Nhi thường bận rộn với khách khứa đến mức quên đón con. Một lần, Thiện phải vội vàng lên trường đón con sau khi nhận được cuộc gọi từ vợ, khi con gái đã chờ ngoài cổng hơn hai tiếng. Khi về nhà, Thiện thấy bếp núc lạnh tanh và nhớ lại hình ảnh Nhi say xỉn, nồng nặc mùi bia, còn con thì sợ hãi mỗi khi thấy mẹ về. Nhi không chỉ nhậu với khách mà còn luôn tham gia các buổi tụ tập khác. Thiện đã quát Nhi rằng cô có trách nhiệm với gia đình, không chỉ công việc.
Song Nhi phớt lờ mọi lời nói và vẫn giữ thói quen cũ. Đến một ngày, Thiện không chịu nổi nữa và nói thẳng: "Nếu cô không thay đổi, tôi sẽ ly hôn! Cô có nghĩ đến cảm giác của con cái khi thấy mẹ suốt ngày say xỉn không?" Thiện nghĩ rằng việc dọa ly hôn sẽ khiến Nhi suy nghĩ lại, nhưng cô vẫn kiên quyết đáp: "Anh có biết tôi kiếm được bao nhiêu hợp đồng nhờ nhậu nhẹt không? Trong khi anh chỉ biết say xỉn mà không mang về được đồng nào." Thiện ngỡ ngàng vì Nhi nghĩ rằng anh sống bám vào cô. Tức giận, anh nói: "Cô nghĩ chỉ cần kiếm tiền là đủ à? Con cô đã lâu không thấy mặt mẹ, cô đã bao lâu không nấu cơm cho gia đình? Tôi chịu đựng vì con, không phải để cô coi thường tôi." Dù Thiện tức giận, Nhi vẫn cãi lại: "Tôi làm việc vì gia đình này."
"Anh giỏi thì tự kiếm tiền đi! Tôi sẽ ở nhà, anh hài lòng chưa?" Thiện nghe vợ nói vậy không còn gì để phản bác. Anh quyết định: "Ngày mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn, cô sống cuộc sống của mình và tiêu tiền cô kiếm được. Nhưng tôi sẽ không bao giờ giao con cho một người mẹ bận rộn như cô." Nói xong, Thiện chuẩn bị đón con, để lại Nhi hoang mang với bộ đồ đã chuẩn bị cho buổi tiếp khách. Cầm tờ giấy ly hôn run rẩy, Khanh nhìn chồng với vẻ mặt lạnh lùng. Hoàng thúc giục: "Ký nhanh đi để tôi đi, cô kiếm thằng khác mà sống."


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/anh-gioi-anh-tu-kiem-tien-di-20130815092658210.chn